hỏi Thu 2




Gió Thu man mát khung trời, anh yêu có biết em vời vợi trông... Dẫu là một áng thơ không, hay tình một chút, dặm trong lá vàng... để Thu vội vã mang sang, con tim mong nhớ... thì thầm hỏi Thu...



Anh mãi lạnh lùng

Chi thế anh ??

Hồn em băng giá

Thôi cam đành !


Yêu, si, khờ dại...

Tình ngày ấy !

Chỉ một mình em

Anh đã quên !


Dòng thơ em viết…

Mong tình sống

Ấp ủ trong tim…

Mãi đẹp xinh


Thu đến cho hồn

Mộng! Khẽ hỏi...

Bao giờ tình mới

Lại hồi sanh ???


17.05.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả