ĐÊM
Ta , đời đam mê
Đi quên đường về
Mấy mùa Thu cây cành trụi lá
Xuân trở về xa lạ cả không gian
Xuân tàn Hạ sang
Chút nắng bẽ bàng
Dưới đáy hồ vầng trăng rơi rụng
Múc trăng vàng vỡ vụn mộng xưa
Men lối cỏ thưa
Hồn lấm tấm mưa
Bồi hồi ngõ cũ , ngày ly biệt
Giòng sông xưa tha thiết đợi chờ
Dứt bỏ ước mơ
Thấy mình trăng thơ
Phiếm đàn xưa nhịp nhàng trổi nhạc
Thấy đất trời, tiếng hạc giao duyên
Ánh nắng thuỷ tiên
Đời lá xanh huyền
Đây Thiên đàng lòng thường khao khát
Hương đêm thiền ngào ngạt khó quên .