Tương tư Huế

Đứng làm chi bên bờ sông vắng
Dáng O buồn ngó tội rứa thê
Gió đi hoang giữa ngọn tóc thề
Tóc không rối ...mà răng lòng anh rối !

Nhìn chi O nuớc sông vời vợi
Mắt O buồn như sóng trùng khơi
Nhớ chi O con đò xa bến
Người xa nguời ...tội lắm O ơi !

Hát khẽ đi O , điệu hò mái đẩy
Giọng hát buồn gờn gợn nước sông
Lỡ mai kia O bước theo chồng
Còn xao xuyến mấy miền Huơng Ngự

Về thôi O , kẻo chiều sắp ngủ
Anh sợ mưa về trên đỉnh sầu đông
Sợ gót chân O qua phố âm thầm
Sợ đôi mắt ...răng mà buồn rứa !!!

Nghiêng nón đi O , cho đời nghiêng nửa
Cho Huế thêm buồn mấy nhịp cầu nghiêng
Cho dáng O nghiêng.. tím thẫm bên trời
Cho anh mãi ...suốt đời tương tư Huế ...


Tặng những ai đã một lần ...tuơng tư con gái Huế ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả