Có Là Muôn Thuở
Mái tóc nào trói tình ân ái ?
Nét ngọc ngà giữ được anh sao ?
Vòng tay ấy cũng thành dĩ vãng
Khi cách biệt rồi - sẽ quên mau !
Chẳng bao giờ trở thành muôn thuở
Bởi chung tình không phải là anh !
Và em cũng chưa từng say đắm
Vốn chỉ là tạm bợ tàn canh !
Nếu ..là thế xin đừng trách móc
Nợ nhân tình ai trả cho ai ?
Sao phải cứ dày vò, đay nghiến ?
Tháng năm rồi cũng sẽ tàn phai ..
Vốn đã biết chẳng là muôn thuở
Nhưng ngậm ngùi mãi những áng thơ
Màn đêm xuống - đều như hơi thở
Vẩn âm thầm, trăn trở ..đêm mơ !
05.18.03