KHÔNG!?

Hôm nay người ta hỏi
Ta có ở nhà không
Ta buồn , hồn đi vắng
Xác trả lời rằng không?

Ơ hay! còn CÓ đó
Cớ sao lại là KHÔNG !

Ơ kìa!
Xác thân KHÔNG là CÓ
Hồn CÓ cũng như KHÔNG
Xác buồn trong câm lặng
Hồn vội bước lang thang

Hôm nay người ta hỏi
Ta đời có được vui
Ta cười, ừ vui nhi?
Trong hồn nén lệ rơi

Ơ hay! đời vui thế
Mà sao mắt môi cười
Đọng giọt sầu khôn nguôi

Ơ kìa! khóc với cười
Cũng chỉ là một thôi
Đời sanh ra đã khóc
Cười chỉ để người vui

Hôm nay người ta hỏi
Tình có còn hay không?
Ta cười, hồn ngơ ngẩn
Ừ! tình CÓ như KHÔNG?!






CA-05/18/03


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả