Ân Sủng cuối cùng

Hôm nay trời cũng khóc
Buồn nhân thế gian truân?
Mưa rơi từng hạt ngọc
Nghe trống vắng vô cùng...

Sáng hôm nay chúa nhật
Lễ nhà thờ chắc vui?
Thêm một ngày vắng mặt
Ôm đau xót ngậm ngùi...

Kiếp người sao khắc nghiệt
Đời mong mỏi bình an
Bao cách chia tử biệt
Còn mấy đời gian nan?

Ngoài sân mưa vẫn đổ
Lắng nghe lòng quạnh hiu
Buồn đau này ai tỏ
Giữa biển người - cô liêu!

Lá vàng trong mưa ướt
Loang lỗ hồn hoang sơ
Trong niềm đau hiện hữu
Niềm tin cách đôi bờ!

Mỗi hạt mưa rơi xuống
Thêm ướt mặn môi run
Chúa ơi lòng chỉ muốn
Một ân sủng cuối cùng...

nguyện cầu cho con.


Nov.11, 2001


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả