Kiếp Này...

Sầu này ai xóa dùm tôi
Thấm khô dòng lệ vương đôi mắt buồn...
Hình như trong cõi mù sương
Có tôi mơ ước hoang đường thinh không!
Đau này ai tỏ mà trông
Xót xa cũng một tấm lòng riêng thôi!
Mở tâm ra giữa đất trời
Chừng như ngơ ngác biển đời mông lung...
Nghẹn ngào sao nói cho cùng?
Kiếp xưa đầy đọa phận chung đã dành
Đời người chừng rất mong manh
Tử sinh thiên mệnh, cũng đành vâng theo!
Nghiệt này ai bắt mà đeo?
Sầu nay phủ lấp đìu hiu lạnh lùng
Mai này khi đã mệnh chung...

Nói với XM.


11/09/2001


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả