Nai Vàng Mơ ...

Em đã thấy ở bên bờ suối mát
Con nai vàng đang ngủ giấc mơ say
Tiếng suối cười nói nhỏ ở bên tai
Nai vàng ngủ trông sao mà thương quá

Em đã thấy gió về mang chiếc lá
Nhẹ nhàng lay tỉnh giấc hỡi nai vàng
Lời tình thơ trên lá trải mênh mang
Còn ngủ mãi lá giận hờn bay mất

Em đã thấy chị Hằng đang ghé mắt
Nhìn nai vàng vung nhẹ mấy đường tơ
Trãi mênh mông che lại ánh sương mờ
Mà ru mãi giấc nồng cho nai đó

Em đã đến âm thầm ngồi cạnh ngó
Muốn đưa tay lay khẻ ánh tơ ngà
Nhưng sợ rồi mong manh quá tình xa
Nai tĩnh giấc nhìn em trong bỡ ngỡ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả