nguời thuơng đời tôi thuơng ai ...


nguời chìa môi, tôi chìa vai
nguời buồn ai không nói
tôi buồn ai không hay
lòng tôi thành nhúm tội
trong mắt nguời loay hoay
trong vũng tình nuơng vây

nguời vun đời đã lớn
tôi dung tình bỏ nôi
sông sa mù nắng cạn
chim nơi nào lẻ đôi
gió lay tầm bão rớt
nguời qua nguồn tôi xa tôi

đời dài hơn thế nữa
khi mưa, mùa mắt xanh
khi thưa, màu nắng hanh
tình đem tôi bỏ bùa
nguời đem tôi xa đời
xa rồi nguời về hay thôi ?

vai chờ nguời tựa môi chờ tôi
nguời, núi hang sâu; tôi, con bửa củi
vả tình đầy cánh thiêu thân lầm lũi
bay hết ngày mưa đôi
còn tìm nhau đánh lửa
nguời thuơng đời tôi thuơng ai hơn tôi .|.


Maỵ20.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả