Các anh về

Việt Minh Việt Cộng Việt Kiều
Việt Minh tuổi hạc đã cao
Việt Cộng nay tuổi đã toan về chiều
Giờ còn có đám Việt Kiều
Tiền đô rủng rỉnh lại chiều gái tơ

Ôi cánh lan gầy
Mẹ ngồi mẹ nhớ
Cánh đồng biển khơi
Con đã trôi dạt
Đầu đường phố chợ
Đôi mắt mẹ buồn
Đôi dòng lệ nhỏ
Ngồi nhớ thương con
Sao lòng thương đau
Một buổi chiều tàn
Mẹ chờ mong đón
Đoàn con trở về
Dựng lại quê hương
Trên đống tro tàn
Lòng dân quặn đau
Bởi lũ tham tàn
Mẹ nhìn ngỡ ngàng
Mà sao không phải
Đoàn quân tay cờ tay súng
Mặt rám oai hùng của thuở xưa
Mẹ ngỡ như trong giấc mơ
Nay con mẹ trở về
Quần jean áo polo sọc
Kính râm , miệng xì gà
Đêm về bao gái
Qua các vũ trường
Các em nhỏ ăn xin
Xoè đôi tay bé nhỏ
Mong một chút ít tiền
Sống lây lất qua ngày
Anh mặt lạnh lùng
Thảy cho các em
Từng trăm đồng lẻ
Tim mẹ đau xé
Từ buổi chiều nao
Khi đàn con Việt
Trở về quê hương
Xây dựng tình người

Texas 20/5/2003








Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả