Ru Từng Kỷ Niệm

Chiều nay mưa phủ sao buồn quá
Hay tại lòng tôi chợt nhuốm sầu
Nghe gió đùa reo bên đống lá
Bay vờn trêu ghẹo kẻ hờn đau

Hăm mấy năm rồi sao mãi nhớ
Một thới vụng dại với ngu ngơ
Sân trường aó trắng ngày xưa đó
Kỷ niệm thân thương chẳng nhạt mờ

Hạ đến nơi nầy vắng tiếng ve
Thiếu màu hoa phượng ngõ đường về
Nhớ EM chung bước tình hoa mộng
Chừ vấn vương lòng nỗi tái tê

Tôi viết bài thơ gởi đến EM
Ru từng kỷ niệm thuở êm đềm
Nghe mưa ray rứt ngoài song cửa
Chiều vắng lòng say chén rượu mềm




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả