em có nghe ...

em có nghe gió nói gì không nhỉ
gió nói rằng gió chỉ thích theo mây
bay lang thang cho quên hết tháng ngày
và đêm xuống ngủ say trong vũ trụ

em có nghe con sông ngồi tâm sự
kể chuyện tình của hai đứa thương nhau
khi đêm về, ngồi đếm những vì sao
và thầm ươc được bên nhau mãi mãi

em có nghe mùa thu lên tiếng gọi
đưa em về một thế giới mộng mơ
ở nơi đó chỉ có nhạc và thơ
và có cả một gã khờ nữa đấy

em có biết gã khờ nào không vậy
gã thường hay ngồi nhặt lá thu rơi
đi lang thang trên con phố không người
tìm quên lãng cho cuộc đời phiêu bạt




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả