Nỗi Nhớ ... 3


người đi giữa độ mùa xuân chín
rơi những tàn phai xót xa đời
chiều xưa về lại đong hồ mắt
giấu vội giọt sầu trên nếp môi

người đi qua hạ vàng góc phố
vọng thoáng mơ xưa chút ngậm ngùi
chiều xưa sân ga lạnh màu gió
cái vẫy tay buồn ... ai khóc ai !

người đi tìm mùa xanh mênh mông ...
tháng năm mà ngỡ trời rất Đông
tạ từ hôm ấy còn mưa mãi
buốt giấc mơ hoang, trắng mộng lòng

sáng nay cơn mưa về tỉnh lẻ
chợt nhớ, chợt thương ... biết không người
bước chân lãng tử xa lăng lắc ...
bao giờ gặp ... bao giờ ... người ơi !!!




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả