Giận Hờn

Em tôi giận dỗi không nhìn,
Hồn tôi trống trải bóng hình về đâu?
Mình yêu nhau vốn đã lâu,
Tai sao mình mãi tình sầu cô đơn,

Em à, sao chẳng ngoan hơn?
Ngoan hiền như thuở giận hờn đáng yêu,
Giờ đây em giận khác nhiều,
Cớ sao chẳng nói buồn hiu chối từ?

Giận hờn nhau mãi thế ư?
Đôi ta lẻ bạn tình như hững hờ,
Ngày dài sẽ mãi làm ngơ,
Giận nhau đủ giận, hững hờ vừa thôi,

Yêu nhau thuở trước bồi hồi,
Giận nhau tí xíu đẹp đôi duyên mình.


May 21,2003


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả