Tâm sự (5)

Em ngồi ngắm giàn hoa xinh xắn nở, những đóa lài thơm ngát trắng tinh khôi.
Hương ngày xưa về ngây ngất bồi hồi, Em chợt thấy nhớ về Anh da diết.
Nhớ từng đêm Anh chong đèn ngồi viết, những vần thi nho nhỏ tặng riêng Em.
Lời thiết tha chân chất với nỗi niềm, Anh trao gửi về Em trong bút mực.
Màu mực tím Anh dùng Em yêu nhất, đẹp hài hòa bên nét chữ đơn sơ,
trải qua bao năm tháng chẳng phai mờ…. bao luyến nhớ chợt về trong nức nở....


Ta cùng đi hái những chùm hoa
Tim tím, xinh xinh đẹp mượt mà
Màu tím u buồn tan tác quá
Như là duyên ước của đôi ta

Em thích màu hoa tím thuỷ chung
Đợi mong giây phút đẹp tương phùng
Tím buồn, tím nhớ và bi lụy
Như giọt lệ nhòa trong nhớ nhung

Ta cùng lên đến đỉnh đồi cao
Nhìn ráng chiều buông thẫm một màu
Xa vắng hoàng hôn rơi lác đác
Trăng về vui với những vì sao

Ngồi ngắm trời đêm Em ước mơ
Làm ngôi sao sáng chẳng phai mờ
Sao còn quấn quít bên bè bạn
Chẳng thích trăng gầy mãi bơ vơ

Anh đã xa rồi Em vẫn đây
Bước trên đồi tím phủ hoa đầy
Ngắm hoàng hôn đến khi chiều xuống
Và ước sao trời trong gió mây




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả