vợ tôi ...2


đã định dấu em mà sao em biết
bài thơ buồn anh viết lúc anh say
ai cũng thế, em làu bầu, anh điếc ....
bêer vài chai buồn ắt bỏ đi ngay ...

anh vãn hát như ngày xưa anh hát
bài tình ca dỗ ngọt để em...xiêu
đời sao thiếu bạn bè, xanh ngát...
chén chú chén anh thù tạc qua ngày

ồ...còn gái đầu đường đâu đáng gía...
để em ghen...sóng dậy tam bành
lá rụng rồi lá về cội đá
anh tỉnh rồi về gá gối em....

đừng lải nhải chê anh lắm tật
chuyện chúng mình dậm dật bảo nhau
đêm hôm đó trong cơn mê ngất
em bảo rằng rất thật yêu anh...

sẽ không bao giờ kể xấu về anh....




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả