Chiếc Lá Thu Xưa


Em vẫn đi tìm chiếc lá xưa
Một mùa thu trước nhớ bao vừa
Lặng lẻ bên nhau cùng dạo bước
Nghe tiếng thu cười gió vọng đưa

Anh đã đến với mùa thu mơ
Cho em dệt mộng tự bao giờ
Chiếc lá nào bay anh nhặt lấy
Chiếc lá về xa gởi ý thơ

Em vẫn đi tìm lá thu bay
Nhặt lá , rồi buông tiếng thở dài
Lá xưa giờ đã về đâu nhỉ
Tình củ chừng như đã nhạt phai

Em vẫn về đây với rừng thu
Tìm chút hương yêu đã mịt mù
Một chút tơ vàng bên suối rủ
Một chút đợi chờ , hóa thiên thu




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả