Hải Minh Huyền
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


HẠNH PHÚC NGẮN

Tha thướt em về trong nỗi nhớ
Sương mù ký ức phũ phàng chưa?
Mây đen bao phủ ngày hôm đó
Giọt lệ chia phôi quá thãi thừa.

Tôi níu thời gian, tình trở lại
Lời kinh cầu lay động bờ môi .
Vui không em ở khung trời ấy?
Tôi vẫn trầm luân giữa cuộc đời.

Thuyền đã đưa em về bến mộng
Lạc loài tôi đậu bến trầm kha.
Tan tác vườn xưa không bướm lượn
Như trẻ lên ba, bỗng khóc òa.

Định mệnh đưa tôi vào góc hẹp
Tình gầy sao mơ ước tròn vuông?
Hạnh phúc ngắn ghi ngày êm đẹp
Tôi góp nhặt vào túi thơ buồn.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả