Bao giờ tìm thấy nhau ...?!?

Giọt tình đọng trên môi
Ngại ngần không dám tỏ
Giọt sầu đọng trên mi
Khẽ khàng rơi lặng lẽ

Tình không như gió nhẹ
Chợt đến rồi chợt đi
Chìm giữa bão cuồng si
Ta dại khờ mỏi mệt

Anh nào hay nào biết
Biển cuộn sóng lòng em
Bão thét gào mỗi đêm
hay lòng em dậy sóng ?!?

Tình không là ảo vọng
Ta lạc giữa đời nhau
Đâu cần thốt nên câu
Hay anh vô tình quá ... ?!?

Phải đâu người xa lạ
Sao chẳng tìm đến nhau ... ?!?
Tình phiêu dạt về đâu
Khi sóng đã bạc đầu

...
Bao giờ tìm thấy nhau ...!!!




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả