Đỗ Hữu Tài
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Sài Gòn Kỷ Niệm

Ở Sài Gòn buổi trưa trời rất nắng
Có một nàng áo trắng tuổi mộng mơ
Dáng ngây thơ chậm rãi bước trên đường
Cùng các bạn đến trường tìm bóng mát

Ở Sài Gòn mây chiều trôi chầm chậm
Những con diều căng gió bay trên không
Những nhánh sông len lỏi khắp nội thành
Những đò nhỏ chòng chành đưa rước khách

Ở Sài Gòn cơn mưa thường bất chợt
Con lộ nằm hời hợt giữa đêm khuya
Tiếng động cơ thưa thớt trên mặt đường
Chỉ rơi rớt chán chường đêm tịch lặng ...

Ở Sài Gòn mặt trời lên vội vã
Như con người hối hả bước thật mau
Nắng chưa cao phố chợ đã rộn ràng
Xen lẫn tiếng rao hàng khắp cùng xóm

Ở Sài Gòn không còn là hoa mộng
Tiếp nối đời hoài vọng tháng năm xưa
Những buổi trưa ... áo trắng trước cổng trường
Con đò nhỏ ... cánh diều ...ôi vô vọng ...

Ở Sài Gòn bây giờ còn kỷ niệm
Những ngọt ngào đang lịm chết quanh đây
Những ngất ngây trôi mãi với tháng ngày
Sài Gòn hỡi ! viết vài hàng tưởng niệm



05/22/03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả