ta thấy Thu về
Anh thấy Thu về trong bóng thơ
Chút gì xao xuyến những mong chờ
Áo em vương nắng màu nhung nhớ
In đậm hồn anh, dạ thẫn thờ
Em thấy Thu về qua ngõ xưa
Bản tình ca phổ đệm ban trưa
Yêu thương anh ghép từng âm điệu
Nguyên vẹn cho em... chẳng sót thừa
Em thấy Thu về xen kẽ tay
Ngắt cành bông mới nở trên cây
Ươm vào bình nhớ cùng bao mộng
Giữ mãi tình hồng... hương phảng bay
Anh thấy Thu về ngang bến hoa ??
Bên con sông nhỏ vẫn thường qua
Giọng hò êm ái tình đôi lứa
Đượm thắm duyên quê, ý đậm đà
Ta thấy Thu về mộng ước thêu !
Mây bay nhè nhẹ khói lam chiều
Tình ai vương vấn hoà mây nước
Trăng chín, mười Thu... yêu, nhớ nhiều !
22.05.03