thơ ngây
em có nhớ ngày xưa còn đi học
tuổi dại khờ, guốc mộc, áo bà ba
ngôi trường làng ở mãi tít mù xa
giờ tan lớp, lúc chiều tà bóng xế
con đường đê những buổi chiêù vắng vẻ
nhanh chân lên kẻo trễ đó anh ơi
nồi cơm ngon Mẹ đã nấu xong rồi
và có cả nồi canh rau cải ngọt
có những hôm trên lối về trơn ướt
cầm tay nhau, mình bước vội trong mưa
tay anh che làm sao để cho vừa
tóc em ướt, lệ buồn trên khoé mắt
kỷ niệm xưa giờ vẫn còn hay mất
ngôi trường làng, con đường đất còn đây
người đi rồi, ngõ vắng cũng buồn lây
chỉ còn đó, vùng thơ ngây tuổi dại