Mạc Trần Lan
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Tháng Tư Anh Nhớ Gì Không Nhỉ ?



Anh đã đi rồi!. Em ở lại
Tình mình ngăn cách, tháng năm trôi
Tưởng như lặng lẽ mà đau đớn
Nhìn lá me bay kiếp đổi đời

28 năm rồi như mới đó
Vẫn chờ vẫn đợi cái xa xăm
Nụ cười ai nói niềm vui nơ?
Giữa cảnh sương chiều, mất tuổi xuân

Tháng Tư hoa phượng vừa khoe nụ
Cái thuở ngày xưa - quá ngỡ ngàng
Muà Hè cái nghĩa muà ly biệt
Đổ xuống quê hương một tiếng than

Tháng Tư anh thấy gì không nhỉ ?
Xứ lạ quê người đang là xuân?
Tháng Tư quê Mẹ lồng hai mặt
Chiến thắng quân thù - nát lòng dân!

Tháng Tư anh thấy gì không nhi?
Em thiếu vai anh để tựa đầu
Em thiếu tình anh mùa nắng ấm
Ôi thèm hạnh phúc thuở bên nhau




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả