Ở Nơi Bốn Phía Là Biển Nhớ

ta nhớ em qua từng hơi thở
đêm kéo dài chân bước ngày đau,
trên hạnh phúc tàn như lá cỏ
trần gian ơi, đẫm mấy cơn sầu!

chim cánh trắng bay về biển nhớ
gọi tên em trong giấc bàng hoàng
chiều rót giọt buồn cho mưa đổ
vỡ hồn xưa theo bóng nước tan!

em đi như khói
em về như sương
tim ta chưa mỏi
vẫn lăn trên đường!

môi em như cánh phượng
hồng thêm đời nắng trong
thân ta đà khốn khổ
hành khất tình long đong!

nước mang hoa trở về sông
ta mang tình giấu vào dòng thơ đau
chim bay về núi tìm nhau
riêng ta đếm hạt cỏ sầu trên tay!

ngồi đây nhìn xuống cuối chân ngày
để thấy tình đi trong mưa bay
như em còn chút lòng độ lượng
cứu rỗi hộ ta nửa đời này!

05.23.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả