mộng du


Gió Thu phảng phất lá vàng rơi
Nhìn cảnh, hồn thơ chạnh nhớ người
Nhớ chiếc thuyền yêu vùng biển mặn
Nhớ từng làn sóng lật lả lơi

Thả hồn Du Mộng buổi chiều thơ
Tay nắm trong tay dạo biển mơ
Từng dấu chân in bờ cát mịn
Trao nhau tình ái thoả mong chờ

Anh Khẽ bảo rằng: " thương nhớ em,
"Dù cho năm tháng có phai tàn
"Ngàn năm yêu mãi là em đó
"Dẫu mình chỉ sống đến trăm năm "

Đầu tựa vai anh... nhoẻn miệng cười
Tình thơ tuyệt diệu quá anh ơi
Gió bay làn tóc mùi hoa biển
Quyện lẫn đôi hồn... mộng ngát tươi !


23.05.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả