Soi Bóng



Em về hứng nước ao soi
Nhìn xem vạt nắng vàng rơi giữa đường
Soi xuyên chiếc bóng trong hồn
Mà sao vẫn thấy nỗi buồn qua tay

Chầm chậm mây trắng vờn bay
Ru lòng điệu nhớ tình say đau thầm
Khum tay năm ngón gieo vần
Bài thơ năm cũ thềm xuân ước nguyền

Trời cao phát số định duyên
Kết Hoa với Bướm trùng niên đá vàng
Tình bằng, ai chớ dối gian
Lỡ làng một kiếp đò ngang chung tình

Ánh sao lấp lánh chênh vênh
Thuyền mơ một bến nhạt hình hoa quanh
Gió Thu soãi lướt trên cành
Sương Thu rơi lạnh long lanh gợn buồn !


23.05.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả