Xin Còn Chút Gì ...

Giữ dùm em , cành hồng năm củ
Để em còn tìm chút thương yêu
Một chút thôi cũng đã rất nhiều
Đời viễn xứ nghe sao nhớ quá

Giữ dùm em , giọt sương trên lá
Long lanh như ánh mắt người xưa
Để em còn biết trong gió mưa
Có đôi mắt trời xa hoài nhớ

Giữ dùm em , màu xanh ngọn cỏ
Để em còn tìm chút mộng mơ
Tình quê hương nắn nót vần thơ
Sầu , nhớ , hận , ôi ! Niềm tâm sự

Giữ dùm em , bờ xưa bến củ
Cho em tìm một chút luyến lưu
Một chút thôi rồi mãi mịt mù
Giòng sông nhỏ mờ xa ngấn lệ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả