Thôi Anh Về

Thôi anh về nhé, đừng đưa tiễn !
bịn rịn mà chi, ta cũng xa
thủy chung lịm chết đời vĩnh viễn
tan vỡ rồi em những ngọc ngà !

em đừng ôm mãi cơn nuối tiếc
vòng tay mình chẳng trọn êm đềm
tháng ngày ân ái đi biền biệt
đành mất thôi em, xin hãy quên !

anh nghe chua xót về muôn ngõ
liếc vội nhìn em dáng co ro
nguội mất rồi em từ dạo đó
đừng khơi lại nữa đống tàn tro !

thôi em nhé hoàng hôn nghiêng bóng
chiều đã dần phai gió lạnh lòng
lật xác ân tình tìm hơi nóng
anh hỏi em rằng có được không ?




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả