Anh Bây Giờ

Anh bây giờ có lẽ hơn 100 kí
nếu ăn nhiều nhìn mặt thấy hông khôn
nên mỗi ngày chỉ ăn lúc hoàng hôn
khuya có đói thì dồn thêm nải chuối !

Anh bây giờ chân bước đi nghe nặng
nếu ăn nhiều chắc chắn mãi lên cân
chừng gặp anh, sợ em sẽ ngại ngần
sẽ trốn mất, chẳng đến gần anh nữa !

Anh bây giờ đêm ngủ ngáy lon ton
nên yêu anh em thủ sẳn bông gòn
chiếc giường nhỏ 2 đứa nằm không đủ
vì em ơi thân anh ...có lẽ tròn !

Anh bây giờ nặng oằn cái ghế mây
nên yêu anh em sợ ngày ghế gãy
chiếc ghế mới tìm mua mà chưa thấy
vì em ơi , quá cở thân hình này !

Anh bây giờ bàn tay có thiết tha
ngón tròn trịa nõn nà như trái chuối
nên yêu anh em mân mê cả buỗi
bày tay anh …úi ! ú thiệt đó nha !

Anh bây giờ mắt còn một mí thôi
mắt huyền mơ ngày xưa đã mất rồi
nên yêu anh em cố đừng lầm lỗi
sợ anh buồn đôi mắt sẽ khó coi !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả