Mộ Tình

từ buổi hoàng hôn nắng nhạt màu
mây sầu nức nở giọt mưa mau
bàn tay em hóa thành cơn bão
xé nát tình ta trong đớn đau

Ta về gom lại tàn y cũ
tìm chút dư hương thuở mặn nồng
ướp mảnh chăn đời ru giấc ngủ
để hồn khỏi chết nửa chừng đông

giờ em hối tiếc, ta chua xót
tình lịm chết rồi em biết không !!
dù cố vờ nhau lời mật ngọt
vị đắng yêu đương thấm tận lòng

một thoáng em mềm trong thổn thức
hồn ta dâng nghẹn nỗi xót xa
em ơi nước mắt chìm đáy vực
muộn mất rồi em vỡ ngọc ngà !

đường về ngã bóng hoàng hôn
ta đi xây mộ vùi chôn ân tình ....




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả