Ta Vẫn Ðợi Em

Ta đã về ngang cổng thiên đường
thấy bướm vàng bay hoa ngát hương
dang tay đứng lặng chờ tay xiết
đời mãi còn xa khuất nẻo yêu đương

ta đã về bên cạnh mùa thu
mắt dõi tìm theo ngõ sương mù
nhìn bao lá chết buồn lên tóc
mùa yêu đương còn ở cõi mộng du

ta lại ngồi bên bếp lửa hồng
chiều nay trời đâu đã vào đông
bàn tay ta chạm vùng băng giá
từng ngón dại tê thèm những ấm nồng

ta đợi em bên cạnh đời ta
tưởng chừng dần cạn mất đậm đà
nhìn tia nắng nhạt mờ lối gió
lòng chợt ngậm ngùi ...níu vội thiết tha




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả