Nhớ Quê

Em ngồi đây , nỗi nhớ triền miên
Một bước đi xa , nặng nỗi niềm
Xa cách bao năm dài ngóng đợi
Bóng câu qua ngỏ tựa thiên niên

Quê em lờ lững , nước êm trôi
Bèo dạt về đâu giữa chợ đời
Sóng nước mêng mông đùa cỏ sậy
Mà nghe man mác nỗi bồi hồi

Đường về thăm thẳm , vạn trùng dương
Mái lá đơn sơ nghĩa thắm nồng
Tình nước , tình quê , lời hẹn ước
Cầu yêu thôi lỡ bước chung đường

Bến nước thuyền đi chẳng thấy về
Bờ ao thân cỏ quyện bờ đê
Chân thon gót nhỏ ngày thơ ấy
Lấm bụi thời gian kiếp não nề

Trời xa viễn xứ lệ buồn vương
Chạnh nhớ lòng riêng mãi héo hon
Nhánh lúa đòng đòng con nước lớn
Bập bềnh đưa đẩy , bóng quê hương




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả