Dương Viết Điền
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Ði trong mưa

Ta nhớ mãi ngày xưa
Thích đi hoài trong mưa
Giữa chiều thương đô-thị
Ði mấy cũng không vừa

Thưở ấy trời mưa bay
Ta thường uống rượu say
Rồi đi trong thành-phố
Nhìn trời mưa bay bay

Ta đi mãi suốt ngày
Lòng bâng-khuâng cô-độc
Chẳng thương nhớ một ai
Lá vàng rơi trên vai

Mưa rơi lá vàng rơi
Ta đi mãi trong đời
Một mình trong gió lạnh
Ngày ấy đã xa rồi.

Trích từ thi-phẩm " CHẠNH LÒNG ",
sẽ xuất-bản

May 25,2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả