Anh sẽ vì em... có dám không?


Anh sẽ vì em trọn kiếp này
Niềm vui vun xới không rời tay
Hoa đơm, nhụy kết, chồi thăng nở
Chăm bón cho lòng bớt héo gầy

Một đời có được mấy lần vui ?
Tính thử đi anh trên ngón tay
Em sợ nên chưa lần dám đếm
Bao nhiêu cơ hội đến rồi bay

Từ lúc em nhìn thấy bóng anh
Tim thêm bối rối mộng tình xanh
Vấn vương em đã ... phải chưa nhỉ
Mà dạ xuyến xao một chút mình !

Dẫu chỉ thoáng giây chỉ thế thôi
Nhưng em sẽ nhớ mãi trong đời
Một lần anh đến trao lời hứa
Anh sẽ vì em không đổi lời ...

Anh sẽ vì em ... có dám không ??


27.05.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả