như đã vấn vương



Anh bảo: “thơ hay không vì nhiều ý lạ
“Mà chỉ vì... hồn lưu luyến cả vào trong
“Một bóng thương cứ chập chờn em ạ
“Muôn ý vật vờ, dạ thoáng mông lung”

Những câu thơ vụn anh đem ghép lại
Tạo thành bài thơ đầy dẫy hoài mong
Em đón chờ vào hồn bao ý đấy
Thơ tình không? mà lòng dấy ngóng trông

Anh cố níu hương nồng đừng tan vội
Để yêu thương theo giòng suối nên thơ
Gởi cho em đền những ngày mong đợi
Cảm xúc nhiều vời vợi những ước mơ

Em sẽ giữ cho nhau từng ý vụn ...
Dẫu bài thơ dang dỡ vẫn chưa xong
Dẫu ý, lời tình tứ còn lung lạc
Nhưng giao hồn như đã vấn vương trong !


27.05.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả