Đỗ Hữu Tài
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Một Tiếng

Một tiếng khóc nghẹn ngào nghe nhức nhối
Một tiếng cười tắt lối trái tim khan
Một tiếng than lặng lẽ suốt đêm trường
Một tiếng thở chán chường buông thầm lặng

Một tiếng thét não nùng như vô vọng
Một tiếng gào di động vết trầm kha
Một tiếng ca ai oán với cuộc đời
Một tiếng nói nghẹn lời đang cô đọng

Một tiếng bước rã rời trên con dốc
Một tiếng buồn bỗng chốc nhớ phố xưa
Một tiếng mưa tí tách rơi lạnh lùng
Một tiếng gió vẫy vùng trong giông bão

Một tiếng hỏi ngại ngùng chưa dám hỏi
Một tiếng chào thay đổi chuyện yêu đương
Một tiếng thương e ấp mãi trong lòng
Một tiếng nấc bềnh bồng đêm ly biệt

Chỉ một tiếng ừ ... thôi đành giữ lại
Mặc người cười khờ dại cũng đành thôi
Để Cái Tôi còn nguyên vẹn chính mình
Và trọn kiếp tội tình không vương hận


05/27/03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả