Màn Ảo (*)

Sau màn ảo - từng đêm ngồi thao thức
Nét chữ ngoằn ngoèo ai có hiểu lòng đau
Sau màn ảo - ôm lòng nghe tê nhức
Miên man chờ, chữ nghĩa đến chào nhau

Sau màn ảo - đôi mắt buồn vời vợi
Bởi em ra đi ... đi mãi không về
Bên bàn phím tay thẫn thờ ngóng đợi
Ngón hư hao gõ nhịp chẳng thành câu

Sau màn ảo - tình yêu thời đại mới
Giết đời nhau bắng nhát chữ hằn sâu
Em tung tăng vui đùa bên áo lạ (**)
Tôi âm thầm ôm áo cũ sầu đau

(*) màn ảo = màn hình monitor
(**) áo = nick name


05.29.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả