NƠI ĐÓ CÒN EM

đã nhiều lần em nói chuyện tình yêu
trong chân thật và pha thêm chút giễu
em muốn nghe anh nói những điều kỳ diệu
nhưng đợi chờ , và anh mãi lặng im

anh không có một lời
khi sống trong kỷ niệm
không biện minh , và bình tĩnh lạ lùng
em trách nhiều mà anh vẫn ung dung...

em yêu thầm anh , một ngày em viết
trên trang giấy tinh khôi thuần khiết
đem gởi cho người chẳng biết để làm chi
và trách gặp anh như thể phạm tội gì ?

anh không nói một lời
khi anh và em gặp
nhịp tim anh vẫn đều khi tim em đập gấp
em nhìn anh xấu hổ biết dường bao ?

và một ngày không hẹn
mình cứ thế xa nhau
cho nỗi nhớ dâng cao
cho biển gào giận dỗi

em yêu anh có phải là trọng tội ?
sao nghe lòng tê tái giận mà thương
anh thản nhiên như kẻ lạ qua đường
không gặp lại cho dù anh vẫn nhớ

tất cả chỉ bấy nhiêu , mình có duyên không nợ
anh vẫn vô tình, mà em vẫn tin yêu
em viết tên anh trên những cánh diều
mang đi thả khi trời chiều lộng gió

(nơi đó còn em ___NYKC)


29/05/2003


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả