Mong Ước



Buổi sáng mai thức đậy
Bạn bè đến bên tôi
Cùng hít thở mỉm cười
Thiên đàng ngay trước mặt

Buổi sáng mai thức dậy
Muộn phiền rời xa tôi
Tôi nhìn tôi mỉm cười
Tình yêu gởi bè bạn

Buổi sáng mai thức dậy
Thấy đời muôn ý thơ
Hồn tôi không trói buộc
Lục trần đi bơ vơ

Buổi sáng mai thức dậy
Giận hờn trả hư không
Tâm tư nở nụ hồng
Hương nồng còn thơm ngát

Buổi sáng mai thức dậy
Nụ hoa tặng người xa
Chưa một lần gặp gở
Gởi tấm lòng thiết tha

Buổi sáng mai thức dậy
Tôi đa tạ ơn người
Cuộc đời là liều thuốc
Chừa lành bệnh cho tôi

Buổi sáng mai thức dậy
Ước mơ thành giọt sương
Hòa vào biển tình thương
Mà đất trời ban tặng




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả