L.T. Quỳnh Hương
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Tình Nhớ

Chiều nắng hạ tôi về thăm xứ Huế
Nhìn lăng tẩm đền đài thấy buồn hiu
Lơ thơ vài du khách dưới nắng chiều
Thiên Mụ vẫn chờ trên đồi cô lẻ

Lặng lờ sóng nước Hương giang vẫn thế
Trường Tiền bao nhịp có sầu tim côi
Đò ngang anh có lỡ quên tình rồi
Cho tôi nhắn gửi vài dòng tình nhớ

Áo tím thuở xưa có còn trăn trở ?
Phượng hồng năm trước còn đó không anh ?
Có phải tình đầu là tình mong manh
Như sương khói mỏng tan theo chiều gió ?

5.29.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả