Bên bờ quạnh hiu


thương ai suối lệ tuôn trào
duyên chưa bám rễ, hồn xao xuyến buồn
tình yêu lạc dấu chân bon
tìm đâu hạnh phúc, vàng son chốn nào ?

biển đời cuồn cuộn dâng cao
con thuyền bé nhỏ chìm vào bể dâu
Lênh đênh những chuỗi ngày sầu
sóng xô bạc trắng một màu xa xăm

khuya về hồn rét căm căm
trong tim nỗi nhớ âm thầm gọi tên
đêm anh, yên giấc nồng êm ?
đêm em, trăn trở sầu lên chất chồng

lời yêu anh hứa một lòng...
tan theo mây khói hư không, rã rời!
tiếc thương, thương tiếc thế thôi
bóng đi khuất bóng mù khơi tinh cầu

hồn đau nhớ nhé! Hồn đau !
đừng mơ, dệt mộng hái sao ươm tình
trăng gầy vụn vỡ lung linh
Bên bờ hiu quạnh riêng mình bơ vơ


29.05.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả