Tình Như Chiếc Bóng

Cố tìm nhau nào thấy nhau
Tôi như chiếc bóng đi sau cuộc tình
Anh, tôi là bóng với hình
Khi hoàng hôn đến, lung linh bóng rời

Lời thề chết giữa vành môi
Người đi mang cả mảnh đời dở dang
Tình ơi sao mãi lang thang
Để tôi ngơ ngẩn hoang mang cuối đường

Tơ trời giăng mắc muôn phương
Tơ lòng một mối vấn vương suốt đời
Dòng sông từ độ buông lơi
Dư hương thiên cổ nghiêng đời hư vô

Người đi về chốn sương mờ
Tình như chiếc bóng ảo mơ cõi nào
Mình tôi ôm trọn niềm đau
Mưa rơi, khơi lại mạch sầu trên mi


May 29, 2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả