CẢM KHÚC TỰ TÌNH

Tự tình khúc miên man sầu tận
Thả hồn say nghe lúc bỗng lúc trầm
Thương váng vất một tâm hồn thi vận
Chết trong thơ một tiếng thở dài.

Nghe khắc khoải u hoài lục thất
Tiếng sầu man chất ngất trời xa
Câu thất tuyệt lặng đau ray rứt
Giọt lệ lòng chảy mãi chưa ngưng.

Nâng huyền cầm đêm trăng xa khuất
Nhạt trời mây dìu dặt khoan thai
Tiếng gió thở dòng đêm u uất
Bóng trăng chìm chua chát hai vai.

Tự tình khúc đêm khuya vang mãi
Dội trong lòng kẻ tỉnh người say
Sầu tuyệt vọng ngân vang rơi rải
Mênh mang buồn nỗi nhớ thương ai.

05/27/2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả