Đỗ Hữu Tài
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Khép Mi Ngoan

Em khép mi ngoan hé môi hờ
Cho ta đắm đuối mộng vu vơ
Quyện trong hơi thở hồn mê muội
Ngớ ngẩn ru em giấc dại khờ

Có tiếng côn trùng đang thở than
Một vì sao lạc nơi hoang đàng
Tim em nhô nhấp trong lồng ngực
Có biết tim này sắp vỡ tan

Thừa thãi hai tay khiến vụng về
Chân chừng lạc đến chốn u mê
Em rơi vạt áo nằm nghiêng cạnh
Ta cuống đời trên cánh tay trần

Gió thổi nhẹ nhàng rối tóc em
Lòng ta cũng rối rất nhẹ nhàng
Nhìn em say đắm vào mộng đẹp
Ta ước đêm này mãi mãi đêm

Dìu em dạo bước cõi thiên nhai
Nghe tiếng suối reo ngắm trăng vàng
Tình thơ ta viết trên vách đá
Nghìn năm một chữ chẳng hề phai

Em khép mi ngoan ngủ thật ngoan
Cho ta vướng nợ khỏi đi hoang
Hởi người em gái thơ ngây ấy
Hãy đón ta vào giấc bình an


05/26/03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả