những vần thơ em


Những vần thơ em, là tiếng lòng em viết
Cuộc tình nồng, giấc mơ đẹp, hương yêu
Bao hy vọng tương lai mong ước nhiều
Gom vui - buồn, chắt chiu từng kỷ niệm

Có những đoạn còn nguyên màu mực tím
Tóc ngang vai, vạt chéo áo dài bay
Trắng thơ ngây vui bước với chuỗi ngày
Tay cắp sách đường dài thêu hoa mộng

Những vần thơ có lúc thật - lạ - rỗng!
Như tâm hồn lạc lõng nhớ ai thương
Nơi chốn nào mà lòng lại vấn vương?
Cho tim hồng lên ngôi Vương Tình Ái

Có những đoạn tâm tư hồi tưởng lại
Từng phút giây êm ái đời có nhau
Hạnh phúc ơi, say đắm mối tình đầu
Ngàn lời yêu nhận – trao, hồn đã gửi

Những vần thơ lúc mừng, lúc lệ tủi
Kề bên anh và rồi lại xa anh
Có phải chăng tơ duyên trời định, dành
Hai lối rẽ, hai phương sầu - thương - tiếc!

Vần thơ buồn cũng có vần thắm thiết
Viết cho em và viết cả cho anh
Dẫu yêu đương huyền ảo, lạc dấu lành
Em vẫn giữ trong tim mình ấp ủ .


30.05.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả