Chuyện Huế hôm qua
Mới hôm qua nghe ai hò giọng Huế
Lòng chợt buồn, bỗng nhớ Huế quạnh hiu
Nhớ Vân Lâu đứng ngóng mỗi buổi chiều
Con đò dọc xuôi giòng Hương cô lẻ
Chuông Thiên Mụ ngân vang sầu nhân thế
Bến Ngự buồn lạc lõng bóng chim côi
Điện Thái Hoà chừ cửa đóng mất rồi
Thời Hoàng Kim biết ai còn ai nhớ!
Tử cấm Thành tiếng ai còn nức nở
Cung oán sầu làm xao xuyến tim anh
Dư âm ấy chỉ một thoáng mong manh
Chuyện hôm qua chỉ còn là ảnh ảo!
(*) họa bài thơ Cho ai Nhớ Huế
của nhóm thơ Nhạc Việt
CA-05/30/03