Thu về diễm ảo
Em gọi Thu về... hồn vướng say
Yêu thương em gói trọn phương này
Gởi về phương ấy tình lưu luyến
Cùng với lá vàng Thu sánh bay !
Em thấy Thu về... cùng bóng xa
Mờ mờ hư ảo chiều hôm qua
Hình ai trong nắng vàng Thu tới
Khe khẽ nhìn em, ôi thiết tha !
Em đón Thu về... bao nhớ mong
Tình Thu ươm nhẹ tiếng yêu lòng
Hoa Thu khoe sắc vàng tim tím
Hương thoảng Thu nồng vương vấn trong
Em ước Thu về... yêu dấu ơi !
Cho vần thơ nhớ đẫm muôn lời...
Cho hoa ngát nở bao tình ý
Kết mộng Thu yêu hoà với trời
Em mong Thu về... bớt bơ vơ
Trong ánh chiều tà cùng thả mơ
Hoa bướm xưa, nay xao xuyến nhớ
Thu về diễm ảo ngập hồn thơ !
31.05.03