Áo Trắng Trưng Vương
Áo trắng Trưng Vương, dễ thương chi lạ
Nón lá che nghiêng, đôi má em hồng
Đường về nhà em xa lắm, phải không ?
Cho đi theo với, hái bông anh tặng
Áo trắng Trưng Vương, con đường ngập nắng
Chiều tan trường về, phố vắng lang thang
Có mấy cây si, cứ đứng xếp hàng
Hổng có quen đâu ! Hỏi thăm chi rứa ?
Áo trắng Trưng Vương, mỗi ngày hai bửa
Xe đạp hư rồi, mau sửa lại đi !
Lấp ló cổng trường, đứng đó làm chi ?
Tội nghiệp anh mà ! Đừng đi mau nhé
Áo trắng Trưng Vương, nhanh lên kẻo trể
Cứ đi theo hoài, mặc kệ người ta
Ừ, được rồi, để anh đứng xa xa
Thôi đừng hờn nữa nghen, tà áo trắng !
Katy, TX 10/3/2018
Nguyễn Văn Nhơn