ĐIỆU BUỒN

Thượng Đế hỡi ...! hồn con vừa chợt ngã
Quỵ bên thềm níu kéo một lần yêu
Từng đêm buồn tay lần hạt cô liêu
Bên kinh nguyện nghe hồn sa xuống thấp

Thiên Thần hỡi ...! xin Ngài đôi cánh chắp
Vớt hồn con thoát khỏi bến yêu lầm
Đêm muộn phiền con đọc mỗi lời kinh
Xin Thiên chúa giữ con nơi cõi tạm.

Thượng đế hỡi..! hồn con vừa chợt ước
Được yêu người, như một mối tình đầu
Như đã gặp nguyện thề từ kiếp trước
Thôi lệ buồn, gói ghém những giọt đau
Thôi cúi mặt, thôi quay lưng vội bước
Được tìm nhau dù một khắc yêu đương

Ôi, cuộc đời!
Thôi đã được chia hai
Ngoảnh mặt lại
Điệu buồn theo nhau mãi
Khóc cho đời
Dấu vội cả ước mơ ...!

Miên Du - Xuân Thảo

CA- 07/2001


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả