Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Mưa kỷ niệm

Đêm nghe mưa gió gọi mời
dư âm ngày cũ đã rời bay xa
đôi tay chới với - ngọc ngà
góp gom kỷ niệm dần qua tháng ngày
Ngày em xa ấy đến nay
gió thêm thấm lạnh , rượu cay thêm nhiều .
Cô liêu vẫn mãi cô liêu
tìm say cho bớt , càng nhiều hơn thôi
Giờ em cách một khung trời
để yêu thương nhớ với đời trắng tay
Ta mang thân xác đọa đày
lê từng bước sống cho gầy tuổi xuân
Hỡi ơi ! đời có mấy lần
mang chi cay đắng giết dần thân ta
rồi mai nắng có nhạt nhòa
rồi mai bến cũ con đò về đâu
ta mang theo chút thương sầu
trăm năm giữ mãi trọn câu ân tình .

Bataan April 27-89




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả